Người phụ nữ bàng hoàng nhận tin từ bác sĩ trước thềm đón chào 2 con sinh đôi.
Lisa và Darren Hansen, một cặp vợ chồng trẻ, rất vui mừng khi biết mình sắp có đứa con đầu lòng, thậm chí là cặp song sinh. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi họ nhận tin buồn từ bác sĩ rằng hai đứa trẻ đang mắc phải tình trạng hiếm gặp và nguy hiểm có tên gọi là song sinh monochorionic-monoamniotic (cặp song sinh “Momo”), có thể ảnh hưởng tới tính mạng của chúng. Các bác sĩ đã khuyên họ nên xem xét việc phá thai. Dù vậy, Lisa và Darren đã đặt tên cho hai đứa con trong bụng trước khi nhận được thông báo đau lòng này.
Lisa và Darren đặt tên cho hai em bé là River và Piper. Họ không thể từ bỏ những đứa con chưa chào đời, mặc dù chúng mắc phải hiện tượng song sinh "Momo", tức là cùng trứng và cùng túi ối, có nguy cơ dây rốn quấn vào nhau. Lisa chia sẻ họ rất hạnh phúc khi biết tin có song sinh, nhưng cũng lo lắng khi nhận thông báo về tình trạng hi hữu này. Dù biết nguy hiểm, họ quyết định giữ thai. Khi bào thai phát triển, dây rốn của hai em bé đã bị quấn vào nhau, khiến chúng không nhận đủ dinh dưỡng.
Lisa đang mang thai đôi "Momo" hiếm gặp và phải nhập viện theo dõi từ tháng thứ 5. Cô chia sẻ rằng bác sĩ chưa từng thấy ca nào như vậy trong sự nghiệp của mình. Dù gặp nhiều khó khăn, Lisa nỗ lực hết mình để giữ cho các con được sống. Sau 32 tuần, hai bé River và Piper ra đời sớm với trọng lượng chỉ hơn 1,7kg và cần chăm sóc đặc biệt. Họ đã phải trải qua nhiều xét nghiệm, nhưng sự xuất hiện của các bé là minh chứng cho tình yêu và nỗ lực của cha mẹ.
Dù cơ hội mong manh, Lisa và Darren vẫn quyết tâm giúp con cái sống.









Source: https://afamily.vn/chua-kip-vui-mung-vi-sap-duoc-don-2-con-sinh-doi-nguoi-phu-nu-rung-roi-khi-nhan-duoc-thong-bao-tu-bac-si-20180217083104491.chn